Thảm án tại Ia Tang

Thứ năm, 22/01/2015 11:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-1, hàng trăm người dân ở thôn Ia Tang, xã Ia Kla, H. Đức Cơ, Gia Lai không cầm được nước mắt trước thảm án xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Cường (1959, trú thôn Ia Tang). Hung thủ đã đột nhập nhà, dùng hung khí giết chết 2 người và chém trọng thương 2 người.

1 giờ ngày 21-1, CAH Đức Cơ nhận tin báo tại nhà anh Nguyễn Văn Cường vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Cường tử vong tại chỗ, chị Phan Thị Mão (1963, vợ anh Cường), cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, con gái anh Cường) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H. Đức Cơ và bà Lưu Thị Hồ (1925, mẹ anh Cường) bị một nhát chém ở cổ chân trái. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu thì cháu Nguyễn Thị Thủy đã tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Lê Đức Đạo - Trưởng CAH trực tiếp chỉ đạo lực lượng, các đội nghiệp vụ triển khai bảo vệ hiện trường; đồng thời triển khai các tổ công tác chốt chặn các tuyến đường đi các huyện lân cận và về TP Pleiku. Bên cạnh đó, nhanh chóng rà soát các đối tượng hình sự, các đối tượng có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cờ bạc khác nhằm xác định nghi phạm.

Bà Lưu Thị Hồ đau đớn trước sự việc.

Đến 3 giờ cùng ngày, CAH Đức Cơ đã báo cáo nhanh tình hình cho lãnh đạo CA tỉnh Gia Lai và phối hợp với Phòng CSĐT TPVTTXH CA tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến 7 giờ 30, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà anh Cường - nơi xảy ra vụ án. Đồng thời, sáng cùng ngày, Đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc CA tỉnh Gia Lai và Thiếu tướng Đặng Anh Dũng - Tư lệnh Binh đoàn 15 đã có mặt tại hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo.

Trao đổi nhanh với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Đức Đạo cho biết: Đây là vụ án mạng mang tính chất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện. Qua điều tra ban đầu xác định đối tượng gây án đã đột nhập nhà, khống chế anh Cường, khi bị anh Cường và người nhà chống cự, hung thủ đã dùng hung khí sắc, nhọn đâm, chém khiến anh Cường và cháu Thủy tử vong, chị Mão bị thương nặng còn cụ Hồ bị thương nhẹ ở chân.

Chị Mão được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương nặng trên cơ thể.

Qua khám nghiệm ban đầu xác định, cháu Thủy tử vong do 1 vết thương đâm trúng tim, anh Cường tử vong vì vết thương ở cổ cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể. Riêng về chị Mão, sau khi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa H. Đức Cơ đã được tiến hành sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Quân y 211. Tại đây, bệnh án của chị Mão ghi rõ: Bệnh nhân Phan Thị Mão nhập việc lúc 2 giờ 45 ngày 21-1 trong tình trạng chấn thương nặng, trên cơ thể có 11 vết chém. Trong đó bàn tay và các vị trí khác bị chém sát xương. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, chị Mão đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện Binh đoàn 15 để tiếp tục theo dõi, cấp cứu và bảo vệ. Hiện vẫn chưa xác định động cơ gây án của hung thủ cũng như tung tích của kẻ thủ ác này.

Có mặt tại gia đình nạn nhân, hàng trăm người dân không kìm được nước mắt khi chứng kiến di ảnh của bố con anh Cường xếp gần nhau, người mẹ già năm nay đã gần 90 tuổi như gục ngã. “Khoảng 0 giờ thì tiếng chó sủa vang ở trước sân. Thằng Cường nó dậy vì nghĩ có kẻ trộm nên bật điện lên nhưng không có động tĩnh gì nên nó đi ngủ tiếp. Một lát sau thì tiếng chó lại sủa dữ dội, thằng Cường ra mở cửa để quan sát phía ngoài thì bất ngờ một người đàn ông cầm dao lao vào khống chế, đẩy nó vào trong nhà rồi 2 bên xảy ra xô xát. Vợ thằng Cường nghe tiếng chồng kêu cũng chạy ra thì bị thằng nớ (đối tượng gây án - PV) chém tới tấp. Tui bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bị nó chém vào cổ chân. Cháu tui (cháu Thủy - PV) thấy bố, mẹ thế cũng bừng tỉnh từ phòng chạy ra vật lộn với nó để cứu bố, mẹ thì bị nó đâm trúng ngực. Tôi lết ra được cổng kêu cứu, nhìn vào thì thấy cháu Thủy mở cửa chạy ra ngoài rồi gục ngay trước hiên nhà, người đầm đìa máu” - bà Hồ đau đớn kể lại.

Người dân và cán bộ, nhân viên Cty 74 lo hậu sự cho anh Cường và cháu Thủy.

Khi nghe tiếng kêu cứu của bà Hồ, hàng xóm thấc giấc chạy đến thì phát hiện anh Cường, chị Mão nằm trong nhà, cháu Thủy nằm ngoài sân với vết thương trên ngực, máu chảy đầm đìa, còn hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiếc lưới B40 phía sau nhà đã bị phá, có thể hung thủ đã đột nhập và bỏ trốn bằng đường này. Ngay sau đó, người dân và cán bộ Cty 74 (Binh đoàn 15) đã dùng xe của Cty đưa cháu Thủy và chị Mão đi cấp cứu. “Nghe tiếng kêu cứu, tôi bật điện rồi mở cửa cùng chồng lao qua nhà anh Cường. Bà cụ thì đau đớn, bấn loạn gào khóc trước cổng, cháu Thủy, anh Cường và chị Mão gục trong vũng máu. Tôi cũng bấn loạn chỉ biết gào khóc mọi người đưa những người bị thương đi cấp cứu, nhưng anh Cường đã tử vong” - chị H. (hàng xóm anh Cường) kể với đôi mắt đỏ hoe. “Vợ chồng cưới nhau mười mấy năm mới có được đứa con duy nhất là cháu Thủy. Ở thôn này, ai cũng thương vợ chồng hiền lành, sống tốt bụng, không hề có chút xích mích với ai, cháu Thủy thì giỏi giang, luôn là học sinh giỏi 12 năm liền là niềm tự hào của anh Cường, chị Mão. Giờ anh Cường, cháu Thủy không còn nữa rồi, không biết bà cụ và chị Mão sống sao đây!” - chị H. rưng rưng.

Được biết, anh Nguyễn Văn Cường, nguyên Đội trưởng Đội sản xuất của Cty 74, nghỉ hưu được 3 năm, chị Mão cũng là cán bộ của Cty 74. Hiện CQĐT CA tỉnh Gia Lai phối hợp cùng CQĐT Binh đoàn 15 và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh truy tìm hung thủ.

Minh Tân